Củ Năng nhà em khá là bướng bỉnh các mẹ à, lúc còn trong bụng, mẹ chỉ cần ăn uống gì không hợp khẩu vị là đạp ầm ĩ làm mẹ vừa đau mà xót hết cả ruột.Từ lúc ra đời, do là cháu đầu tiên, nên các cậu các dì cứ mang quà sang suốt. Nào là siêu nhân, siêu xe tới tấp, bây giờ phải đóng thùng mới phỉ, đến nỗi, tới giờ cơm, nếu bà ngoại không bật ti vi xem xe hơi chạy là cậu không chịu ăn. Bố mẹ nào lại chẳng yêu con muốn giữ con, nhưng Năng nhà em quậy quá, chịu không nổi nên là em đưa đi nhà trẻ sớm hơn các bạn cùng lứa gần nhà.


Bây giờ, con cũng được 40 tháng tròn, định cho bé học thêm toán với tiếng anh, 2 môn quan trọng nhất, quyết định tư duy con, toán thì ở nhà em thường xuyên dạy con thông qua các tự đếm, cộng nhẫm mọi thứ xung quanh rồi nên con cũng biết sơ sơ, giờ kiếm trung tâm dạy toán kèm anh văn tốt cho con vô học thêm và nâng cao kiến thức luôn. Mà khổ cái em tìm đỏ mắc k ra được bên nào ứng. Chị nào biết thì tư vấn em với ạ