Mình rầu quá. Mình vừa đăng ký cho Huy đi học ở trường tư thục gần nhà chồng. Để tránh cho bé khỏi cảnh đi xa hàng ngày. Nhưng trường này có 1 cái mà mình thấy khó chấp nhận được đó là không cho phụ huynh lên lớp và cô giáo không có số di động hay có nhưng không được cho phụ huynh.


Tiền học là 1.5 triệu / tháng. Thực ra thì mình cũng ko care nhiều đến tiền học, có thể 1.8 triệu / tháng mình vẫn lo được. Nhưng cảm thấy gợn gợn với việc không đựoc lên nhìn con.


Thứ hai là việc đó, theo mình thì là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Tại sao nhà trường lại cấm cản nhỉ. Hiệu trưởng của trường đó hình như là hiệu trưởng hay hiệu phó của trường Hoa Trà My ở Trung Hòa Nhân Chính thì phải. Không hiểu trường Hoa Trà My có luật đó không?


Các mẹ cho ý kiến nhé