Ko biết post vào đâu, post tạm vào đây, mod di chuyển dùm tui nhé.


Hôm nay cuối tuần, đầu óc tui mụ mẫm hết rồi, mắt díu lại, bên nghỉ, bên nghiêm hình ảnh


4g30, cả nhà còn đang say giấc nồng, thình lình Pooh hét lên, khóc om sòm, chả biết nó nằm mơ thấy gì mà giãy đành đạch thấy ghê, dỗ cách gì cũng ko nín, rồi thức luôn hình ảnh


Già trẻ lớn bé gì trong nhà thức hết, muốn ngủ nữa cũng ko được vì nó cứ : tắt quạt, bật máy lạnh á, bật TV đi, đau bụng, xức dầu, mẹ ơi, ngoại ơi... nhặng xị lên.


Khốn khổ thân tui, đêm qua tui khó ngủ, nằm hoài chẳng chợp mắt được, trong khi cái máy cưa kế bên tui cưa đều đặn :4:


Hôm nay lại gặp phải 1 cuộc họp khẩn toàn phòng nữa, kiểu này chắc tui đồng ý lia lịa trong cuộc họp quá (ngủ gật đó mà) hình ảnh


Đêm qua khó ngủ, nằm vắt chân lên trán suy nghĩ hoài về cái sự mập ốm của thằng con. Sao nó cứ mãi ốm nhom mà tui cứ mãi ục ịch hình ảnh


Ai giải thích dùm, xin đa tạ. Xin giúp tui tỉnh táo bước vào cuộc họp trưa nay.