Chào các mẹ, cho e hỏi việc này ạ, e ở Q8 nhưng mới chuyển về hocmon lạ nước lạ cái lại ít trường mẫu giáo, e không có sự lựa chọn nhiều. E tìm đc 1 trường mầm non tên Thần Đồng có camera, có sân chơi cũng tạm ổn, nhưng khi đưa bé đến thì sẽ có 1 cô đón bé lên lớp giao cho cô trực tiếp trông, vì bé mới đi nên chỉ học nữa buổi thui -11h trưa bà nội đón về và người trả bé là cô trực tiếp trông bé trên lớp, bé đã học được 1 tuần rùi:


Ngày đầu: khi giao bé không khóc, e lên xem camera thì thấy khóc


Ngày 2: bé khóc khi giao (vì bít lạ rùi), cô gọi cho bà đón sớm khi bé khóc nhìu và không chịu ăn


Ngày 3 +4: lúc giao bé cũng khóc, trong lớp thì ít khóc hơn ngày 2


Ngày 5: sáng hâm hâm sốt, tiêu chảy ói, ngủ li bì


_> kết quả nghỉ học nữa tháng về ngoại Q8 đi khám Nhi Đồng cho tiện..Hnay thì khòe rùi, đầu tháng 9 sẽ đi học lại


E thắc mắc tại sao cô trực tiếp giữ bé không đón bé mà phải thông qua 1 nhóm cô khác chuyên đón, như vậy rất bất tiện khi e mún trao đổi về con (ăn thêm váng sữa, uống thuốc, uống sữa..).Mặc dù e vẫn ghi chú trên đồ ăn của bé về tên + giờ ăn. E không biết nếu con học nguyên buổi thì ai là người trả bé đây, nếu là cô chính thì mình còn trao đổi thêm chứ lại là các cô chuyên đón bé như lúc sáng thì làm sao nói chuyện với cô, gọi điện thoại thì bất tiện quá. Với lại lớp của bé ở trên lầu 1 nên khi e đưa bé đến thì chỉ đưa đến sân, có đồ chơi nên bé không khóc, nghe các mẹ kể để ý phản ứng của bé mỗi khi đi xem trường học, như đến chơi cho quen (không học chính thức) đều là đến ngay lớp + có các bạn , xem bé có thích không, nhưng trường này thì chỉ đón dưới sân, e không thấy đc phản ứng của bé với các cô và xem các cô có thân thiện với bè hay không, đó giờ toàn tiếp xúc với cô hiệu Trưởng thui - cô HT nhẹ nhàng dễ thương, nhưng cái chính vẫn là cô trông bé. các mẹ cho con đi học có trường nào như vậy không ạ


E xin nói thêm là trước khi cho con đi học, e có xin cô cho bé đến lớp chơi vài hô, cợ bé hoảng. Nhưng cô HT nói không cần, chỉ cần học nữa buối là đc. E xin tham quan lớp thì có vẻ không thích (nhưng e vẫn cố đi lên lớp xem thế nào, nên bít mặt 2 cô trông các bé). mà có dẫn bé đến thì toàn dưới sân nên thấy bé bình thường , mẹ nói đi về bé cũng không theo mẹ (nhưng nếu trên lớp thi sao nhỉ).


Mong các mẹ cho e xin lời khuyên có nên cho bé học tiếp không nhé, xót con quá, xem nó qua camera mà thương quá, ngồi khóc hoặc chơi 1 mình không ah, còn ở nhà thì không như vậy đâu, nói rất nhiều. Các ơn các Mẹ nhé!!