Chào các mẹ thông thái. Em đang rất phân vân về việc cho con nhà em đi trẻ, bé đc 1 tuổi rưỡi rồi ạ. Nhà có giúp việc nhưng bà già rồi, tìm ng khác thay thì tìm cũng khó, mỗi ng một kiểu, bà k dạy cháu nói, em thì bận nên tranh thủ dạy bé nói là em dạy, em dặn bà bà bảo ở nhà bà dạy nó hát(nói chưa rành thì hát sao đc), chỉ đc cái ngồi 2 tiếng đút cơm cho nó ăn là có vẻ ok chứ khoản dạy nó ko ổn các mẹ ạ, chưa kể tai lại hơi nghễnh ngãng, hơi lẫn nữa, em nhờ lấy cốc đựng nc cam thì lấy mấy quả cam ra. Em đang tính cho nó đi trẻ mà lại sợ vì nó chưa nói sõi, trước thì em cứ dự định đợi con biết xúc cơm ăn, biết nói đi vệ sinh thì mới cho đi nhưng tình hình ở nhà thế này em k yên tâm các mẹ ạ. Các mẹ thông thái cho em lời khuyên với ạ.hix