Con mình được 4 tuổi rồi, cháu cũng rất ngoan nhưng bị mỗi một tội mà mình sửa hoài mà không được. Mỗi lần mà nó phá cái gì thì mình rầy nó thì nó lại không dừng lại ngay cho đến khi mình cầm roi lên là mới chịu dừng lại. Đến lúc đó mình tức giận bắt phạt quỳ xuống rồi xin lỗi năn nỉ mẹ nhưng sau đó quên chuyện thì lại tái diễn lại nữa (Cũng may là con mình rất sợ roi mình cầm con roi lên là mếu mó xin lỗi và dừng mọi việc quậy phá lại ngay). Đó cũng là một biện pháp nhưng mà mình thì không muốn dùng đòn roi với con bởi vì điều đó nó làm cho khoảng cách giữa mẹ và con xa dần khi nó lớn lên và đó cũng không phải là cách hay. Có mẹ nào có cách gì chỉ mình với để giáo dục con được tốt hơn.