Vậy thì Thủy giải thích cho bé Lam vì sao mẹ không đón con được, vì sao mẹ đi làm về trễ đi. Với lại theo mình thấy không nên đón bé trễ quá hay thường xuyên. Bạn bè về hết rồi mà mình còn phải ở lại, vừa sợ, vừa buồn, vừa tủi thân nên khóc và ghét đi học là phải :-? Tuy nhiên cũng phải tùy hoàn cảnh, nếu không thu xếp được thì đành chịu vậy.


Mình thấy đối với các bé đã biết nói thì "đàm phán và thường lượng" là cách tốt nhất, đó là cái mình rút ra qua ông con bướng bỉnh. Hehe, nghe có vẻ "kinh khủng" quá hả các mẹ, nhưng thật ra chỉ là để bé hiểu rõ vì sao phải làm thế này, vì sao không được làm thế kia (ví dụ vì sao phải đi học, đi học thì có gì vui), khi nào thì phải làm (ví dụ sáng sớm mà ông con nhà mình đòi xem phim, thì mình giao hẹn là gần tới giờ đi học rồi, con chỉ được xem 1 chút thôi, khi nào mẹ gọi đi học là con phải đi liền nhé), làm đúng, ngoan giỏi thì được thưởng gì (tất nhiên là thưởng cái hắn thích)... Mình thấy bé mà hiểu rồi thì nó rất ngoan ngoãn và tự giáp thực hiện, chứ nếu áp đặt (lôi hắn đi chẳng hạn) thì tiêu :( :evil: