Bé nhà em được 3.5 tuổi rồi. Bé rất thông minh và nghe lời ba mẹ, đi học bé luôn dc khen có sự tập trung rất cao.Nhưng có 1 điều em cảm giác con em hơi nhát so với lừa bạn cùng tuổi. Bé không thích nói chuyện với mọi người xung quanh, chỉ làm những điều bé thích, Đi học chỉ chơi với 1 số bạn, nói chung là ko hòa đồng lắm :( cô giáo cố gắng cho chơi nhóm cũng bạn khác mà quay qua quay lại bạn ấy lại qua về mấy bạn hay chơi cùng.Ở nhà bé ói chuyện cực kì thông minh và nhạy bén, không hiểu sao ra ngoài con lại thiếu tự tin vậy :( em đau đầu quá, đang cố gắng cho bé làm sao hòa đồng, tự ti cùng bạn. Các mẹ chia sẻ cho em xin một vài bí quyết với ạ, khoog thì em lo chết mất :( 2 năm nữa là vô lớp 1 rồi hic hic