Các mẹ có con đi trẻ ơi,


Không biết các bé đi trẻ có bị thay đổi tâm lý ko, chứ con nhà mình thay đổi kinh khủng, dẫn đến thay đổi trong nếp sinh hoạt. Đêm nào cũng tỉnh giấc khóc, đòi đồ chơi (chắc đến lớp bị tranh đồ chơi), gọi bố ơi, mẹ ơi, ông ơi, bà ơi... Có hôm sáng vừa tỉnh dậy, chưa mở mắt đã mở miệng lè nhè: mẹ ko đi làm mua thịt cá đâu? Mình stress kinh khủng. Mà cháu rất hay hờn dỗi, đòi bế. Trước cháu đâu có vậy. Mọi người cứ động viên là dần dần rồi cháu sẽ quan, nhưng cháu đã đi trẻ đc hơn 1 tháng rồi mà tình hình vẫn ko cải thiện đc. Có mẹ nào kinh nghiệm chia sẻ với???????????