http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2013/12/11/10/57/994418833_1037234008_574_574.jpg"/>


Như nhiều người lần đầu làm mẹ, tôi hoàn toàn mù tịt thông tin về nuôi dạy con nên phải tham khảo sách báo rất nhiều, đặc biệt là làm theo hướng dẫn và lời khuyên của ông bà nội ngoại.


Khi con trai Lulu của tôi được 3 tuổi, bé đã rất hiếu động và luôn đi khắp nhà đập rầm rầm vào tường hay bàn ghế. Bà ngoại bé thì chỉ muốn bé ngồi yên một chỗ và bắt đầu dạy bé bảng chữ cái. Lulu không tập trung học và thường bị bà la mắng và than phiền. Bé ngày càng ghét bà và tôi cũng thấy buồn vì con trai mình và mẹ mình không yêu thương với nhau nhiều như khi con còn nhỏ hơn. Tôi đọc sách báo nói phải cho con nít được vận động nên cố gắng dắt Lulu ra công viên chạy nhảy nhưng thường cả tôi và ông xã đều quá bận rộn, chúng tôi đành nhờ bà ngoại chăm sóc giúp.


Hôm Lulu được 4 tuổi, ba của bé mua tặng bé thanh gươm bằng mút cao su. Con trai đã rất mừng và cầm lên múa may loạn xạ. Nhưng sau một ngày thì con tôi mếu máo méc với ba mẹ là bà ngoại đã tịch thu. Khi ông xã tôi hỏi lý do, mẹ tôi rất tức giận nói chúng tôi không được mua đồ chơi bạo lực cho con nít. Lulu đã hiếu động mà còn mua kiếm, khác nào khuyến khích bé phát huy tính bạo lực. Theo mẹ tôi, cháu nên cố gắng ngồi học bảng chữ cái và tập đồ chữ nhưng cháu làm bà quá thất vọng.


Ông xã tôi đã không theo lời khuyên của mẹ vợ mà con mua thêm một cây kiếm khác để 2 cha con cùng chơi trò đánh nhau. Hai người đàn ông của tôi đã dắt nhau ra sân chơi làm 2 chàng lính ngự lâm pháo thủ. Lulu đã vô cùng thích thú được vận động tay chân, múa may quay cuồng cùng ba. Sau khi chơi thoải mái, bé tự động lấy tập ra đồ chữ viết khiến bà ngoại ngạc nhiên


Tôi nghĩ rằng con nít, nhất là con trai nữa, phải cho nó cái quyền chơi kiếm, chơi súng. Đó không phải là khuyến khích tính bạo lực vì khi chơi nếu người lớn giải thích theo kiểu kể chuyện ngự lâm quân Pháp, nin-ja Nhật Bản, con tôi rất thích và hiểu là không nên dùng kiếm chỉ vào mặt hoặc gây thương tích cho người khác. Con trai rất hiếu động, nó phải vận động cho mồ hôi ra, để xã hết mức năng lượng đang có thì cơ thể nó mới yên ổn. Khi đã được vui chơi thỏa thích đúng bản chất con trai, nó sẽ tự động thích ngồi yên và tập trung học bài. Thật ra chuyện dạy con nít học sớm tôi vốn cũng không đồng tình nhưng nể bà ngoại nên chưa dám có ý kiến.


Các bà mẹ trẻ khác có ý kiến gì về việc cho con trai chơi kiếm không?