Chào các mẹ, mẹ cháu là thành viên mới cũng xin góp 1 chút cảm tưởng về việc tìm trường cho con. Gian nan hơn cả đi tìm việc các mẹ ạ. Nhà em ở khu vuc KM, em đã đến các trường mà các mẹ đưa lên DĐ và có một số nhận xét như sau các mẹ xem có đúng không nhé:


Trường Hoàng Gia ở Đội Cấn:


Cở sở vật chất thì còn mới vị đây là trường mới mở, phòng học không rộng lắm, vệ sinh bé và hơi ít, thiếu ánh sáng tự nhiên vì là nhà dạng lô liền kề mà. Học phí thì không rẻ tý nào 140USD/ tháng. Nhưng thấy quảng cáo là chất lượng giáo dục tốt ( cũng chưa biết thế nào).


Trường My Kids - Đốc Ngữ:


Cơ sở vất chất mới, phòng học rộng, thoáng và có ánh sáng tự nhiên, sân chơi rộng vị ở trong 1 khu trung cư nên khá yên tĩnh, sạch và an ninh tốt. Cô yêu trẻ, chế độ ăn được,học phí khoảng


800k/ tháng. Nhưng chương trình học thì không có gì đặc sắc vì cô giáo mở trường nay còn khá trẻ ít kinh nghiệm, và ít trẻ khoảng 40 trẻ nên cũng khó chia theo lứa tuổi để dạy. Có dịch vụ đưa đón


Trường Koala House (Giảng võ):


Cơ sở vật chất cũng được, phòng học thoáng nhưng chắc lâu các cô không nâng cấp nên đồ chơi của các bé hơi cũ, thực đơn ăn ít. Học phí 150USD/ tháng. Thủ tục nhập học và hoàn trả học phí trong những ngày không đi học có vẻ không được hợp lý cho lắm. Cơ sở ở Láng Hạ không có sân chơi cho bé. Hơi xa khong tiện việc đưa đón, nếu trường đón thì phải 9h con mới đi học, thế thì chỉ có nước mất việc làm


Trường Happykid Nguyên hồng:


Không có sân chơi ngoài trời cho bé, phòng học chật ít ánh sáng. Chất lượng giáo dục được bời vì cô giáo là người có kinh nghiệm lâu năm. Học phí 1.200/ tháng. Không có đưa đón


Trường Sesame- Vạn Phúc:


Trường học cũ, lớp học hơi chật, có sân nhưng hơi bé. Chế độ ăn hơi ít, cô nhẹ nhàng yêu trẻ, chất lượng giáo dục được. Số lượng học sinh ít vì trường cũng chật nên bây giờ không nhận trẻ nữa. Học phí 1.400/T. Không đưa đón


Trường Kidlink - Liễu giai:


Trường học được, Chất lượng giáo dục thì chưa biết thế nào mới chỉ nghe quảng cáo thôi nhưng hôm mẹ cháu đến thấy có một cô giáo đang nói chuyên với ai đó trên điện thoại (chắc là vê việc tiền nong) với một âm dọng kim khí, và có vẻ hơi chợ. Mặc kệ cả việc cô phụ trách đang ngồi đó. Choáng.... về luôn khong xem lớp nữa:Sad: :Sad:


Thực nghiệm cơ sở 2:


Chất lương giáo dục tốt. Học phí khoảng 900k nhưng lớp đông cháu quá. Không có dịch vụ đưa đón.


Trường gì ở Thái Hà ý nhỉ? đi hoa mắt nên quên mất.


Trường sạch sẽ, đồ chơi con mới. Có vẻ chịu khó sửa sang (hôm mẹ cháu đến đang sửa). Lớp học chật, phòng học ngoài thì con đỡ chứ phòng trong thì ....Khu bếp có vẻ không được sạch sẽ( khu bếp cũ nay thành 1 phòng học nữa, bếp mới ở trên tầng 4. Sân chơi cho bé chật chỉ chơi khoảng 10 cháu/ lần. Chất lượng giáo dục mẹ cháu thấy cũng sem sem ... vì cô giáo trẻ (mặc dù cô có quảng cáo là ngang hàng với trường QT). Học phí khoảng 1.300/T. Chế độ ăn ít không có sữa bột chỉ toàn vinamilk, và sữa đậu nành. Có dịch vụ đưa đón nhưng chưa có tuyến về KMã.


Đi nhiều đâm loạn, chắc là tình trạng chung rồi. Các mẹ cho ý kiến xem ở khu vực KMã thì gửi trường nào thì được nhỉ? Mẹ cháu nghĩ ở khu vực này chỉ chọn


1. Không gian trường thoáng, có ánh sáng tự nhiên, chương trình học bình thường.


2. Không có không gian chơi riêng cho trẻ, ít ánh sáng tự nhiên, chương trình giáo dục tốt.


À mà trường Sunzie - Linh Lang có tốt không các mẹ? Mà học phí đắt vậy 180 USD/ tháng lứa tuổi từ 18 -24. Hình như trường nay mới nâng lên tiêu chuẩn QT hay sao? Có chị làm cùng chỗ bảo ngày trước chị gửi có 1T/tháng thôi ( khoảng hơn 1 năm trước).