Chào mọi người, con em mới 9 tháng tuổi nhưng rất ghê gớm , em chỉ sợ cứ đà như thế này thì lớn lên cháu sẽ hư mất. Chàu đòi cái gì thì phải đòi bằng được thì thôi không thì đạp 2 chân vào nhau và ăn vạ khóc khi nào mọi người đưa cho thì thôi. Cháu ở nhà với bác giúp việc nên từ bé bác đã rất chiều cháu rồi, đòi gì là được luôn kkể cả nhưng cái không nên cho bé nghịch.
Việc thứ 2 nữa là bé nhà em ở nhà rất nghịch nhưng cho bé đi chơi ngoài đường thì lúc nào mặt cháu cũng rất hình sự, không nơi không cười kể cả ai có hỏi chuyên ntn , mặt lúc nào cũng nghiêm nghị mặc dù mẹ cháu cho cháu đi chơi liên tục và bố mẹ cháu rất sởi lởi nói chuyện với mọi người xung quanh.