Các mẹ ơi, có ai có con như bé nhà mình không? Bé được 30 tháng rồi, mình mới cho bé đi học được 1 tuần, hôm nay là ngày thứ 2 của tuần thứ 2. Càng ngày bé khóc càng nhiều, sáng nào cũng gào khóc lăn lộn rất khổ sở, mình nịnh đủ kiểu ko ăn thua và cuối cùng aaf ép lên xe, bà nội giữ chặt mới mang được bé đến lớp. nhưng cứ sang tay cô bế vài phút là nín, cuối ngày mình đón về thì bé rất vui vẻ, cô bảo ăn ngoan, ngủ ngoan.Tối về với mẹ thì ăn tốt, ngủ ngon, ko có biểu hiện sợ hãi nhưng cứ sáng dậy là điệp khúc cũ lại bắt đầu. Cũng vì lẽ đó mà bà nội cho rằng cháu được chiều quá sinh hư và sáng nào cũng quát nạt, mắng, đánh cháu. Mình không đồng ý thì bà mắng và giận luôn cả mình. quan điểm của mình là phải nhẹ nhàng kiên nhẫn khuyên nhủ bé, tuy nhiên bé nhà mình ko ép thì ko thể đến trường. mình cũng lo ở trường có vấn đề j nhưng bé không nói ra được. Các mẹ ơi, cho mình lời khuyên với, nên cương quyết bắt bé đi học hay chuyển trường cho bé?