Chào cả nhà!


Cho e lời khuyên với. Thằng bé nhà e 30 tháng tuổi, đi học được gần tháng rưỡi rồi ở trường công, Gò Vấp. Tuần đầu đi học thì cháu rất ngoan, sau đó thì rất sợ đến trường. Về nhà rồi, lúc chơi thì k sao chứ khi nhớ ra là khóc lóc xin mẹ k đi học nữa. Mấy hôm nay thì xin k ngủ ở trường. E có dò hỏi thì bé bảo con ngủ tè dầm nên bị cô mắng, cô đánh đòn... Nghe xót quá mà cũng k dám nói gì với cô giáo vì sợ cô "đì" con mình. Sáng nay đưa con đi học mà rơi nước mắt các mẹ ạ, thấy nó khóc nỉ non nên e trốn xem thế nào? Lúc quay lại thấy cô đang nạt, cậu khóc nức nở, thương quá. E định chuyển trường cho con nhưng chỉ sợ đó là cách giáo dục chung của cô giáo, trường nào cũng thế. Hoặc cho cháu nghỉ ở nhà với bà thêm thời gian nữa. Các mẹ có cao kiến gì tư vấn cho e xin với! :Sad: