Mình xin chia sẻ câu chuyện của gái yêu nhà mình .


Con gái mình năm nay gần 5 tuổi, cũng như bao bố mẹ khác, mình muốn con được phát triển tự nhiên, không ép con phải học thêm môn gì khi chưa vào lớp 1. Đến trường mầm non, các cô dạy được gì thì mừng thế ấy thôi..


Mình vui khi con chỉ được các đồ vật trong nhà có màu này màu nọ, biết ngồi vẽ ông mặt trời to bự màu vàng trên giấy vẽ, mình khoe với các chị bạn đồng nghiệp rối rít.:))


Giờ cơm trưa của các bà mẹ bĩm sữa cũng chỉ là đề tài xoay quanh các con, chị V khoe cu Bon nhà chỉ biết làm Toán cộng trừ phạm vi 20 mà không đưa tay ra đếm (cu Bon hơn bé nhà mình 1 tuổi) ,mọi người suýt xoa ngưỡng mộ nhưng thật ra trong lòng mình đâu có tin. Một hôm vì bố Bon bận việc không đón Bon về nhà được nên mẹ V phải chở lên cơ quan sau giờ học thêm Toán, thấy cu cậu vừa tới nơi là lấy bài tập ra ngồi làm, mình tò mò qua xem thì mới được biết cu cậu học Toán ở trung tâm Mathnasium, mình nhìn là thích ngay những hình ảnh dễ thương trên bài tập, mình vẫn nghĩ Toán đơn thuần chỉ là những con số khô khan, làm sao đê con trẻ có thể tiếp thu vào đầu (trong khi ngày xưa bố mẹ nó cứ bị khống chế Toán mãi thôi ;;);;) ).


Nhìn Bon làm bài tập say mê mình lại chợt ước sao con mình cũng được như vậy, khổ 1 nỗi là gái nhà mình không thích số lắm, chỉ thích tô màu, bố mẹ thử bao nhiêu lần, mua bao nhiêu sách đồ số về dạy cũng chỉ ngó lơ. Nghe chị V nói Bon đã học toán Mathnasium từ năm 4 tuổi, đến giờ vẫn còn thich đi học lắm, về nhà là lấy bài Toán ra làm liền, còn đố lại bố mẹ những câu đố về Toán mà cô giáo đố cu cậu ở trường nữa cơ.


Mình mang thắc mắc về Mathnasium này trao đổi với chồng rồi 2 vợ chồng cùng lên mạng tìm hiểu, được biết đây ;à 1 phương pháp Toán tư duy của 1 giáo sư người Mỹ và đã thành công ở nhiều quốc gia nên mình năn nỉ chồng cho con học thử ( Anh chồng minh không muốn cho con học sớm). Cuối cùng cũng tìm được trung tâm cách nhà khoảng 2km nằm trên đường Cộng Hòa ( Tân Bình). Liên hệ và được đặt lịch hẹn ngày cho con làm bài kiểm tra năng lực xếp lớp, nói là đi test cho khí thế chứ mình nghĩ nó không biết gì đâu, học lớp nào nhỏ nhất là được :) .


Gái nhà mình được cái dạn dĩ lắm, đi tới đâu là quen tới đó (chắc giống mẹ nó).Ngày đầu tiên đi học về, gái đố bố mẹ :"số gì giống con vit kêu cạp cạp?", " số gì giống lá cờ?" ...bố mẹ há hốc ngồi liên tưởng mấy cái số trong đầu, gái cười lấy bài tập ra chỉ : "con vịt là số 2, lá cờ giống số 4..", nhiều lắm các số từ 1-6, gái nói suốt bữa cơm, mình biết chồng cũng hài lòng với Mathnaisum này từ bữa Test rồi, thế nhưng tới hôm nay thấy gái yêu học về vui vẻ, thích thú như vậy mới càng ưng ý hơn..


Tới bây giờ gái đã học được 6 tháng rồi nhưng vẫn còn mê lắm, mình cứ nghĩ con nít chắc mau chán lắm đây nhưng hình như không phải, gái cứ hỏi " tới giờ học Toán A+chưa mẹ?" suốt thôi, đi học về khoe " con được thưởng 5A+ ( điểm A+ để các con tích lũy đổi quà ), "Bạn Nhím không làm bài về nhà nên được 4 điểm A+ thôi đó mẹ"...Mình hài lòng với sự khuyến khích ý thức học của các cô giáo với con mình, cô giáo của gái nhà mình trẻ trung và nhiệt tình lắm, mình cũng thường trao đổi với cô qua điện thoại mỗi khi đau đầu không biết giải thích sao cho con hiểu, nó cứ bảo: " Cô dạy khác mẹ..". Dạy con làm bài coi như cả mẹ cũng được học thêm 1 phương pháp toán mới mà ngày xưa ông ngoại chỉ cho mẹ dùng que tính đếm,


Khoe với các mẹ rằng gái nhà mình mới làm bài Kiểm tra cuối khóa 2 với số điểm 100 đó nha, gái mới học xong cộng trừ phạm vi 12 với các cô, mẹ cũng muốn thử vài câu hỏi lên phạm vi 15 thế mà gái cũng đếm nhẩm ra, mình vui lắm vì gái nhà mình luôn biết thắc mắc các vấn đề chưa hiểu khi làm bài, mẹ giải đáp chưa ổn là chỉ phán 1 câu :"Mai con lên hỏi cô!!" ,cảm ơn các cô giáo ở trung tâm Toán Mathnaisum Cộng Hòa đã luôn tận tình với gái nhé !


Các mẹ nào có con nhỏ hoc mẫu giáo đang phân vân có nên cho học toán không thì nên thử giống mình nhé.!!