Có mẹ nào mệt mỏi giống mình khi chuẩn bị "chạy" cho con lên lớp Mầm không?
Ai mà chẳng muốn con được học một môi trường tốt, trường công đạt chuẩn, học phí rẻ, giáo trình được Bộ duyệt....
Nhưng có bất cập k khi mà giờ đón con lại là 16-16h30 (Bộ qui định rõ là đến 17h15 cơ mà :|); bất cập thứ 2 là cấm dạy Tiếng Anh; cấm dạy chữ nhưng bắt mọi đứa trẻ khi lên lớp 1 phải biết mặt chữ rồi .
Đó là 2 bất cập mình thấy trước mắt. Còn chuyện chạy trường, chạy lớp, chạy điểm, chạy thành tích ở các trường công thì muôn thuở rồi, k nói ai cũng biết ha 8-}!
Haizzz thực sự chán cái nền giáo dục VN! Muốn con học trường quốc tế cho phát triển đúng tuổi, k bị áp lực nhưng k có tiền , sức cùng lực kiệt lúc nào k hay. Còn để con học như các bạn thì cũng như ai nhưng mình ghét cay ghét đắng cảnh bị đì khi k đi học thêm :7, còn lắm cái thằng giấy khen xuất sắc thì thực lực chẳng biết gì.... /:)
Mới chuẩn bị "chạy" trường cho con lên lớp Mầm mà đã mệt mỏi rồi đó :(