Tình hình là Én nhỏ nhà em 18 tháng em cho cháu đi lớp, tháng đầu tiên thì cháu đi được độ 6 ngày, nằm rải rác ở các tuần, em chưa thấy biểu hiện gì.


Đến tháng thứ 2 cháu đi được đã 10 ngày liên tiếp không nghỉ ngày nào. Nhưng có biểu hiện sau:


Chiều 3h em đón cháu về, 4h giúp việc cho ăn một bát cháo đầy phè


5h em về cho ăn một trái chuổi to đùng vì là chuối Đà Lạt


6h cháu ăn tiếp phomai ỏ sữa chua


7h lại thấy cháu ăn hết tiếp một bát cháo đầy phè.


9h hết tiếp 200ml sữa


Trước đó 10 ngày thì cháu là đứa bé vô cùng khó ăn, thậm chi chiều nào cô cùng nói: cháu vẫn khó ăn lắm mẹ, mẹ phải chịu khó đừng tiếc con một thời gian.


Vấn đề em đặt ra ở đây là liệu ở trường cháu có ăn hoặc uống cái gì không, mà về nhà cháu ăn nhiều như thế? Ở chung cư nhà em cũng có mấy mẹ như vậy, các mẹ đều không thể hiểu tại sao con họ đi lớp về lại ăn nhiều như thế, cứ mở tủ lạnh tìm đồ ăn hoài. Trước ở nhà có cho nhịn cả ngày chúng nó cũng chả thèm mò tủ lạnh. Chính điều này làm em hơi nghi ngờ, vì con em ăn uống thế nào em biết. Em theo dõi cháu 3 ngày nay, tình trạng cháu vẫn vậy, về nhà ăn như chết đói, đêm em phải dậy pha sữa 2 lần. Mà từ bé đến giờ cháu chỉ uống sữa đêm có một lần.


EM NGHI NGỜ QUÁ, CÓ MẸ NÀO NHƯ THẾ CHIA XẺ EM BIẾT VỚI Ạ?