Em đang rất đau đầu vụ gửi con mong các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp em với ạ. Tình hình là con em được 13 tháng vì không có ai trông con cho nên em phải gửi con nhà bà hàng xóm bà ý nhận trông từ 1 tuổi và đang trông 5 bé nhưng đều gần 2 tuổi rồi ạ chỉ có con em là bé nhất, hôm đầu em gửi thử thấy con chơi hòa đồng và rất ngoan nên thấy yên tâm ai ngờ đâu sang ngày hôm sau con đã biết nên khóc kinh lắm ạ và cũng từ đấy bé rất bám mẹ và hay bè nheo khóc, em thấy con hư hơn rất nhiều ( trước đấy trộm vía bé rất ngoan và không bám mẹ ). Bây giờ em không biết làm thế nào để gửi con mà bé không theo mẹ nữa để yên tâm đi làm. hôm đầu đi gửi bé bị lây cảm cúm đến giờ vẫn chưa khỏi em lo gửi con mà cứ khóc hoài lại bị nặng hơn thì khổ thân bé lắm. Các mẹ đã có kinh nghiệm giúp em vụ này với ạ. Em xin đa tạ các tiền bối.Em sì trét vụ này quá:((