Bé nhà mình gần 3 tuổi rồi. Đợt này 2 vợ chồng mình đang gấp rút tìm trường học cho con để qua Tết gửi bé đi nhà trẻ. Thế nhưng dạo này thông tin về trường học và các cô bảo mẫu ác nhiều quá như vụ bảo mẫu tắm cho bé rồi đạp bé ở Bình Dương, rồi vụ việc đang nóng hổi mấy ngày nay là cô tát, đạp rồi nhúng bé vào lu nước ở Thủ Đức... làm vợ chồng mình sợ quá. Không lẽ giờ gửi con về quê nhờ ông bà trông cháu. Có ai đang cùng chung nỗi lo lắng chia sẻ với mình nha. Mẹ nào có con đang học mầm non hay đã tìm được trường ưng ý chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé.