Vợ chồng mình đi làm cả ngày, cho con ở nhà với ông bà thì mình không yên tâm vì ông bà có tuổi rồi nên mình cho con đi nhà trẻ tư thục ( Tư thục Tú Chi, đường tựu liệt ,tam hiệp ,thanh trì, HN )


Bé Rùa nhà mình đi học từ lúc 11 tháng.Mấy hôm nữa là được 14 tháng rồi.


Hôm qua cô giáo đưa về nhà mặt mũi Rùa sưng húp, bao nhiêu vết cắn chảy cả máu, nhìn con mà xót lòng xót ruột.


Đếm trên người con 16 vết cắn, hỏi cô giáo cô bảo không thấy cháu khóc nên ko biết.


Con mình hiền quá hay sao??? Có đứa bé nào thấy đau mà ko khóc?


Bảo cắn 1 - 2 vết còn kêu ầm lên, mà để con mình bị bao nhiêu vết ..... Lúc ấy các cô làm gì??


Ai cũng muốn con đi học vì nó biết nhiều điều và ngoan ngoãn, nhưng lương tâm nhà giáo để đâu???


Ai biết chuyện cũng bảo phải con mình thì không để yên, nhưng mình phải làm gì?


Chửi mắng cô giáo? đánh đập hay kiện???? Tòa án lương tâm trong cô giáo đang làm gì? có thức tỉnh để tự rày vò mình không?


Xót xa lắm nhưng mình phải làm sao đây?


Các mẹ cho mình lời khuyên hợp lý với.....