Các mẹ có kinh nghiệm giúp mình với. Tình hình là bé nhà mình đi học mẫu giáo bé từ tháng 8 đến giờ, tháng 8 thì bé ko hề khóc khi đến lớp, nhưng từ sau kỳ nghỉ lễ 2–09 vừa rồi thì khác hẳn. Sáng nào cho bé ăn cũng rất khó khắn, gần như bé ko ăn gì buổi sáng, trưa đến lớp thì cũng ko ăn được gì, rồi bữa phụ buổi chiều cũng vậy (theo cô giáo phản ánh như thế). Sáng nay mình cho bé ăn thì nhất định ko ăn, và cứ đòi ở nhà, đến lúc mẹ bảo đi học thì bé òa khóc và nói “con ko muốn đi học đâu, mẹ cho con ở nhà”, ồi mẹ bảo con cứ đi học đi vui lắm, thì bé bảo “con còn bé lắm con chưa biết gì, mẹ bảo cô đừng đánh con nữa”, nghe câu này mình khóc luôn. Mình nghĩ, chắc bé bị cô giáo quát mắng thế nào đó, thì bé mới bảo như vậy chứ.


Chán quá các mẹ à, giờ phải làm thế nào để mỗi sáng đến lớp là 1 niềm vui với bé, các mẹ có nhiều kinh nghiệm chỉ cho mình với.