Bên này tôi hay dẫn con đi thư viện vào chiều thứ 7 hai tuần 1 lần, và vì con nít bên đây có thẻ thư viện mượn được maximum lên đến 8 quyển 1 lần và nếu có trả trễ cũng không bị phạt thế nên mấy Mẹ con hay lên thư viện lắm. Cách đây 2 hôm Đăng lấy sách trong giỏ ra và bảo tôi đọc, lúc nhìn tựa đề WHERE WILLY WENT tôi mới nhớ lúc kiểm duyệt hết các tựa đề thì tôi lại tưởng Willy là con sâu dưới đất mà trong bài hát con hay hát: There's a worm at the bottom of the garden and his name is Wiggly Woo , chứ đây dè truyện về giáo dục giới tính :Laughing: ..


Con trai con gái tôi mấy chuyện này là chuyện hay hỏi hàng ngày nên tôi cũng chả ngại ngần đọc luôn cho chúng nó nghe như truyện hàng đêm luôn.


Mở đầu câu chuyện là: Willy was a little sperm


He lived inside Mr. Browne... He lived with 300 million other sperm and they all lived in Mr Browne at the same address. At school Willy wasn't very good at sums but he was very good at swimming. So was Butch, but so did all the other 300 million sperm.


Sau khi được nhìn hình minh họa của cuốn sách thì Đăng chỉ vào chim bảo sperm nằm trong chim và con cũng có sperm :D (mẹ cháu che cái phần cần che rồi ạ). Mẹ lại đọc tiếp đến phần thi Swimming - Great Swimming Race và ai thắng phần thưởng sẽ là a beautiful egg. Trước cuộc thi, mỗi sperm đều có số, một cặp kiếng đeo mắt bơi trong nước và 2 bản đồ : 1 bản đồ inside Mr Browne, và một bản đồ inside Mrs. Browne. Cuối cuộc đua Willy được gặp egg vì chạy nhanh nhất và khi Willy vào trong trứng thì điều lạ xảy ra. Hình minh họa từ khi phôi thai hình thành đến khi thành em bé thì Tú nói Đăng ngày xưa chị em mình cũng được hình thành như vậy đó biết không Đăng.


Kết thúc câu chuyện gia đình Browne sinh em bé là Edna và không ai biết Willy đi đâu nhưng khi Edna đến trường học thì em cũng "wasn't very good at sums but she was very good at swimming".


Tú thì thầm cùng Đăng và Mẹ: sperm tạo ra con biết vẽ giỏi còn sperm tạo ra em Đăng hay .. khóc đúng không Mẹ :Laughing: :Laughing: