Các bố mẹ đọc trang nhật ký này của con và cho mình xin ý kiến nhé. Mình đang rất sốc.


"Thoy, mua socola cho hai pác ý cũg đc! (bố của chàng trai). Chả bít cái socola đó có ngon ko ta. Còn hắn àh chúc và chị mi nói cho hắn 70k hồi tết --> hắn thoy Hắn chắc có đứa khác nó tặg ày nên cũg hoh đến lượt mìh. Chuyện tìh củm vs hắn là xa vời lắm, vì mình bít nó ko thích mình. Đã có lúc mình nghĩ Valentine có đứa boy nào tặng wà mình hoh nhỉ! Chúng nó tặng w à nhau hết òy có mình là pơ vơ thoy! Chán nhỷ! Lại nghĩ về anh. Từ giờ gọi là anh để tôn trọng hắn, ý nhầm anh. Chuyện TC vs anh là chuyện quá xa vời. Và nó vô thực. Mình chắc một điều anh ko thích mình. Nhưng mình vẫn cố giữ và cố níu kéo cố tin tưởng là một ngày nào đó anh sẽ y mình. Chuyện đấy là chuyện ko thể nào. Một đứa như mìh làm sao anh chấp nhận nổi. Mà cũg sẽ chẳng bao giờ anh chấp nhận hết, vậy thì tại sao mình lại cứ phải khẳng định tình cảm của mình dành cho anh và cứ phủ nhận anh là thế nào! Vì mình biết mình đã quá yêu anh và mình cho anh là quan trọg. Nhưng hoh. Cô nu nói mình dại trai. Mìh hoh nghĩ vậy. Anh chỉ là hư ảo và chỉ là cái j` đó k bao giờ là sự thật mà thoy. Chỉ đơn giản một điều!


Anh!


Là gì!


Như cơn gió phảng phất qua cuộc sống of em."


Bây giờ mình phải làm gì với con, phải xử trí ra sao? Có muộn quá không?