Con gái mình năm nay 15 tuổi. Cháu học lớp 9. Gần đây mình phát hiện cháu hay gọi điện và nhắn tin cho bạn trai với những lời lẽ (qua tin nhắn của bạn cháu nhắn lại) khiến mình muốn xỉu luôn (chồng yêu, vợ yêu, chung thủy, yêu đương...).Mình đã rất kiềm chế để không nổi điên với con, nhưng mình thì sắp phát điên mất rồi. Thực sự là mình không biết phải làm gì để uốn nắn con mà không làm cháu bị ức chế (mà mình cũng không bị ức chế). Hoàn cảnh của mình lại không thể theo sát cháu hàng ngày được (Bố cháu là bộ đội biên giới hải đảo, công tác xa nhà, 1 năm chỉ về nhà vài lần, mình thì đi làm suốt ngày, lại còn 1 cháu nhỏ 4 tuổi nữa). Mình thực sự bế tắc. Mong các mẹ ra tay giúp đỡ. Xin cảm ơn.