Nói thật là đến như mình ngày nào mà quên di động ở nhà y như rằng chẳng làm việc gì ra hồn. Khách hàng gọi tới chẳng biết là ai rồi muốn liên lạc với ai cũng bị động, bực bội lắm.


Bé con nhà em học lớp 2 em cũng muốn cho mua cho cái đt cùi thôi, có việc gì cần liên lạc khi con ở trường cho tiện. Mẹ có bận đột xuất hay con ra lớp sớm thì liên lạc cũng tiện. Như hôm trước bé nhà em được nghỉ hai tiết học cuối để đi tham quan em đâu biết cứ đợi con ở trường còn con thì ở nơi khác. Cháu cũng nhanh trí nhờ cô chủ nhiệm gọi cho mẹ nên mẹ mới biết.


Em có bàn với bố nó thì bố nó không cho phép, bảo còn nhỏ làm như thế là tập hư con. Em thì thấy hư hay không do cách mình quản lý thôi, cái gì cũng phải thực hành thì mới biết chứ ôm cái mớ lý thuyết thì biết khi nào con mới thông minh phải không các mẹ?