Con mình năm nay học lớp 11 Anh, trường chuyên. Con học tốt, làm lớp trưởng, ngoại hình khá nên nhiều bạn trai chú ý, con bé cũng có chọn cho mình một "chàng" để gọi là "như bạn bè", con bé về có nói với mẹ, thỉnh thoảng thấy cùng đi siêu thị mua sách, ăn kem...Mình có khuyên con là không nên yêu quá sớm, chỉ là bạn bè "thân một chút thôi", vì còn quá trẻ, còn đi học nếu yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, hơn nửa tương lai còn dài, nếu sau này ra đời thấy cơ hội khác lại thay đổi thì sao? nếu quá đậm, biết đâu "chàng" ấy chọn lựa, con là người chịu thiệt thòi, con gái thường yếu đuối hơn và dễ bị dư luận hơn...Con bé bảo: Có gì mà mẹ lo, không sao đâu, con có bạn càng cố học hơn, thêm động lực mà...Mình nghe mà phát hoảng. Mình không biết có ai giồng tình hình của mình không? thật ra có con tuổi teen lo lắm bạn ạ! vì trong giai đoạn này nếu phụ huynh cấm cản chuyện này cũng không đúng, mà đễ thì thiếu an tâm.