Con yêu,


Mẹ hiểu rằng giấc ngủ là "thần dược" vàng trong một năm đầu đời của trẻ em, vì thế mẹ rất quan tâm đến việc làm thế nào để con có được một giấc ngủ ngon và đủ giấc. Mẹ chú ý đến việc tập cho con ngủ đúng giờ, không thức khuya, chú ý đến việc điều chỉnh ánh sáng và nhiệt độ thích hợp cho con dễ ngủ. Mẹ sắp xếp không gian giường ngủ của con gọn gàng, thoáng đãng để con được thoải mái nhất. Những lúc con quấy khóc, mẹ lo lắng lắm, vì nếu con không ngủ đủ giấc thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con, và cũng làm cả nhà mình căng thẳng...Vậy đó, giấc ngủ của con là hạnh phúc của bố mẹ, con có biết không. Mẹ chỉ mong rằng con yêu ngon giấc, hãy ngủ thật say nồng để một sớm mai thức dậy, con sẽ sẵn sàng cho thật nhiều bài học mới mẻ đầu tiên của mình. Mẹ trông mong từng ngày từng ngày, con của mẹ sẽ cứng cáp hơn, nhanh chóng biết nói biết đi biết cười..