Tình hình em đi làm ở Hà Nội 3 năm rùi mà vẫn cuốc bộ đi làm, vì...sợ đi xe máy ở Hà Nội. :Smiling: Nhưng bây giờ em oải quá rồi, đi làm thì không sao, nhưng cả đi học nữa thì trung bình mỗi ngày em phải lê chân hơn 1h, chưa kể phải ngồi xe buýt.


Đi xe máy thì em phản xạ hơi kém, kiểu hay giật mình ấy ạ, nên chắc là em chẳng dám mua xe tay ga. Em cũng muốn mua cái xe đi nhẹ nhẹ thôi, chứ tay em cũng yếu, không thể quay đầu xe 180 độ xoành xoạch như vài người em biết. Số tiền dự định mua là từ 10 triệu trở xuống, không hơn. Chắc phải mua xe cũ rồi. Ai biết xe nào hợp với em, tư vấn em cái. Em xin cảm ơn. :Rose: :Rose: :Rose: