Đọc bài này trên mạng lại thấy hay mình lại chôm về cho mọi người xem thử. Nhìn nhà này cứ thấy buồn cười, cứ như nhà của Mabu trong truyện tranh Songoku ngày xưa mình đọc ấy. Kể ra thì đây cũng là 1 thiết kế độc đáo cho nhà nào có đất mà không có tiền xây nhà nhỉ. Nhưng xây ở VN thì còn phải xem xét lại.



Đây là ngôi nhà của của anh Steve Areen người Mỹ, xây dựng tại 1 mảnh đất trong vườn xoài của người bạn ở Thái Lan, do chính người bạn này tặng. Tổng phí xây dựng là 6000USD, nội thất thêm 3000USD nữa, tính ra thì chỉ khoảng 180 triệu đồng VN cho cả ngôi nhà.



Theo luật của Thái Lan thì nếu xây dựng với diện tích dưới 50m2 thì không cần xin giấy phép, sẽ tiết kiệm được khối thời gian nên anh này đã nhờ bạn giúp đỡ để xây nên ngôi nhà độc đáo này.


Mặt tiền nhà đây



Trước nhà có 1 cái hồ cá be bé, dễ thương và làm cho nhà mát hơn




Đây là phòng khách nhìn ra hồ, lãng mạn phết



Nhà bếp bé xíu nhưng nhìn rất dễ thương




Đồ đạc gọn gàng,ngăn nắp




Lầu vọng nguyệt của ảnh




Phòng ngủ nhìn rất lãng mạn và cũng rộng rãi đó chứ,


Cửa cũng cong cong theo style nhà


Nhà tắm cũng cầu kì quá


Nhìn thiệt đáng mơ ước các mẹ ạ.


Link gốc tại đây