Tôi dạo quanh Facebook và vô tình thấy được những hình ảnh ngôi rất được mọi người thích thú chia sẻ về ngôi nhà của một cặp vợ chồng trẻ tại Kon Tum. Tôi muốn chia sẻ lại với mọi người.





Ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ ở Kon Tum, trên diện tích hẹp, thiết kế tiết kiệm tối đa vật liệu, chi phí rẻ, không gian hiện đại, cách nhiệt tối đa, bên trong ngôi nhà lại còn rất đáng yêu nữa.




Bức tường mặt trước được xây nên từ những viên gạch có thiết kế hở, giúp đón ánh sáng cũng như giúp không khí trong nhà thông thoáng.




Trông ngôi nhà trông như một chiếc tổ ong vào buổi tối.




Lối hành lang qua từng khu sinh hoạt.






Đây là khu vực phòng khách. Cây xanh được trồng nhiều trong nhà để tạo cảm giác tươi mới cũng như hỗ trợ cho việc lọc khí.




Cửa kính cũng được lắp để tiện cho việc chắn bụi, mưa gió. Đóng mở dễ dàng vì được gắn với dây nối.






Ánh sáng tràn ngập gian nhà.






Khu vực bếp ở phía sau phòng khách.




Sân sau dùng để phơi đồ, đủ ánh sáng và có mành chắn trên cao.




Phòng ngủ của 2 vợ chồng.




Có một vườn cây phía sân sau để lọc khí, chủ yếu là các loại cây hút khí độc tốt như dương xỉ, cọ...




Khu vực nhà vệ sinh ở dưới sân sau.




Trông rất hiện đại và sạch sẽ.



Ngôi nhà đúng chất độc lạ nhưng cũng rất đẹp và hiện đại phải không mọi người. Có một căn nhà như thế này thì còn gì bằng.