Em đã hoàn thành xong cái tâm nguyện của đời em rồi ạ. Mong muốn có 1 căn nhà, bé xinh phù hợp với điều kiện của gia đình mình. Phần thô đã xong, Giờ đến phần hoàn thiện nội thất. Em cũng thấy hơi đuối đuối rồi. Nhưng thôi, cố chứ biết làm sao. Các mẹ ủn mông cho em cái.


Em tính mua sắm cái gì, làm một lần thôi, nên em loại trừ gỗ công nghiệp. Mặc dù, nhìn nội thất gỗ công nghiệp thì thấy long lanh hơn. Còn nhà ăn, phòng ngủ. Ôi, nghỉ thôi cũng chóng hết cả mặt các mẹ nhỉ. Em đi qua cái showroom của Liên Á, thấy nó long lanh ghê gớm nhưng chưa dám xuống tay. Cơ bản là chi tiêu còn chắt bóp quá.


Khoản sơn tường. Các mẹ cho em ý kiến, dùng sơn hãng nào thì tốt với ạ. Em hi vọng, đây là lần đầu cũng là lần cuối xây nhà dựng cửa. :3