Em xin tư vấn của cả nhà ạ.


Cái vườn đằng sau nhà em khoảng 60m2. Em thì muốn trồng rau nuôi gà (MC làm nông dân là chính, em thì vớ vỉn thôi vì lười lắm) để tự cung tự cấp đảm bảo an toàn thực phẩm. Dưng mà lão chồng thì muốn rìa xung quanh trồng hoa, khoảng giữa 40m2 thì đặt cỏ nhân tạo cho trẻ con chơi. Lão ý bảo là làm một sân cỏ thế cho chúng nó chạy nhảy thỏa thích, đến khi nào chúng nó lớn thì gỡ cỏ đi để cho em làm vườn vì lúc chúng nó lớn thì em già, phù hợp với làm nông dân =)) Hôm qua nói với chúng nó dự định thế, chúng nó rứt phấn khởi và muốn có bập bênh, xích đu bằng lốp ô tô (Nhà em 3 thằng cu, 8 tuổi, 4 tuổi và 16 tháng) ạ.


Thành ra em lăn tăn quá không biết có nên nghe theo lão ý không hay là tiếp tục chiến đấu để giành mảnh vườn với ước mơ được ăn rau tự trồng, gà tự nuôi? Hiện tại trong vườn có cây khế, cây bưởi và 1 căn nhà mái ngói nhỏ sắp bị phá.


Xin các mẹ các bố cho em ý kiến về ưu nhược điểm của vườn thực sự và của vườn cỏ nhân tạo để em có động lực chiến đấu ạ!


Em cảm ơn rất nhiều.