Hôm nay chủ nhật, Leminh vừa trở về sau một chuyến công tác dài ngày, và ngày mai lại lên đường cho một hành trình mới.


Những thời điểm thảnh thơi, trở về bên gia đình, với căn nhà yêu quý, luôn là những giây phút hạnh phúc nhất, yên bình nhất.


Nên, mỗi góc nhà với bàn tay vợ chồng cùng chăm sóc, trở thành tình yêu và nơi trú ẩn tuyệt vời nhất trên thế giới này.


Tầng 10 đã quá 157 trang, Leminh xin lập nhà mới.


Hi vọng các bạn đang/ mới xây nhà sẽ tích cực khoe nhà đẹp


Mong các bạn đã xây xong nhà lâu lâu rồi, tiếp tục hoàn thiện từng góc nhỏ, đem lại những điều tươi mới và đừng quên "Khoe nhà mình" cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng và học hỏi nhé


link nhà cũ


http://www.webtretho.com/forum/f112/khoe-nha-minh-tang-10-a-1348315/index156.html


Chụp luôn "bàn làm việc di động" sáng nay :)