Bây giờ ra ngoài chợ mua cái gì cũng phải cân nhắc sợ quá các mẹ ạ. Không phải sợ đắt rẻ gì mà sợ thực phẩm bẩn, mất vệ sinh thôi. Rau thì phun thuốc, thịt thì có cám tăng trọng, trái cây thì ngâm hóa chất… Riết rồi mất lòng tin luôn, chẳng biết phải ăn gì. Kể ra mà có tí đất thì còn có thể trồng ít cây này trái nọ được, nhưng khổ là ở thành phố, 1 xẻng đất cũng chẳng có nên đành học cách sống chung với lũ vậy. Em tính mua nước rửa rau quả hoặc máy móc gì đó, miễn là làm sạch thực phẩm là được nhưng lại không có kinh nghiệm. Mẹ nào có biết loại nào rửa sạch tư vấn cho em nha :(