Sáng nay nhìn thấy trang Tết trong FB đếm còn 51 ngày nữa là Tết Tân mão rồi, chẳng mấy chốc mà đã đến. Tết là dịp sum họp gia đình, là gác lại những phiền muộn lo âu ở năm cũ để bước qua một năm mới thật nhiều may mắn và niềm vui…Hồi nhỏ thì mẹ hay nấu bánh chưng chọn cặp dưa hấu, ba hay đi kiếm chậu đẹp để bỏ cây mai quý vào nên mỗi khi thấy cả nhà lục đục là mình biết sắp tết, sắp được mặc đồ đẹp, rồi được lì xì, mấy khoản này khoản nào mình cũng thích. Ông bà ta thường nói “tống cựu nghinh tân”, xua đi điềm rủi.


Giờ già rồi, nhưng vẫn mong đến Tết :Laughing:, mặc dù Tết là lại bận rộn với bao nhiêu là thứ, ngán nhất là khoản dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Trong năm thì đi làm suốt, chỉ rảnh 2 ngày cuối tuần, vợ chồng chia nhau ra dọn dẹp. Tết thì phải dọn kỹ hơn vì mình muốn mọi thứ phải sạch sẽ và tươi mới trong những ngày đầu năm mà :Rose: