Nhà mình có một lồng chim (nuôi vẹt Úc), chiều hôm qua ông xã nhà mình tự nhiên thấy có một con vẹt Úc lạ cứ mon men bám xung quanh lồng chim của nhà. Con vẹt này rất bạo dạn, ông xã mình đến gần lồng chim thì nó chỉ lủi lủi tránh đi chứ ko bay đi. Đến khi ông xã mình mang lồng chim vào nhà thì con chim đó bay vào theo, ông xã mình bắt, mở cửa lồng cho nó vào thì cắm đầu vào ăn nhiều khủng khiếp, chứng tỏ nó đói lắm rồi. Nhà mình đang giữ suốt từ hôm qua đến giờ.


Đây là giống vẹt Úc, mà loại chim này thì chủ yếu là các nhà nuôi thôi chứ không phải chim trời. Với lại con chim này ăn kê, chứng tỏ nó ăn kê quen rồi, chắc của nhà nào nuôi bị sổ lồng. Con chim này dạn người và đẹp lắm, đẹp hơn cả chim nhà mình đang nuôi. Ông xã bảo cứ giữ mà nuôi, thả nó ra nó không có kê ăn đói thì cũng tội. Nhưng mà mình thì thấy các cụ bảo "chim sa cá nhảy chớ mừng" nên thấy hơi không an lòng lắm, mà hôm qua lại là mùng 1 nữa chứ.


Theo các mẹ mình có nên giữ con chim này để nuôi không?