Chia sẻ kinh nghiệm giữ nhà sạch - gọn - đẹp theo phong cách Nhật - Hàn và Việt hóa (phần 10)
Các mẹ nhà Nhật Hàn thân mến!
Đầu tiên, tớ rất sorry cả nhà vì việc mở tầng mới chậm trễ. Lý do: không bao giờ được nhắc đến lý do ^^.
E hèm, được sự tín nhiệm của cả nhà, ngay sau khi nhận tín hiệu phát lệnh của Giống con và Hạnh kều, tớ đã lập tức ngồi thống kê sơ bộ các bài viết hay của tầng 9.
Để không làm các mẹ chờ đợi hơn nữa, dù phần thống kê này chưa đầy đủ (tớ mới làm được một nửa), nhưng tớ vẫn tạm post lên đây để mọi người tiện theo dõi. Và cũng đồng thời chính thức khai trương tầng 10 nhà Nhật Hàn chúng ta.
Chúc các mẹ chúng mình luôn đủ sức khỏe để chăm sóc gia đình, những người thân và bản thân mình. Vì có như vậy chúng ta mới có cớ để tiếp tục 8888 và chia sẻ kinh nghiệm thật nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!
P/s: Từ lâu rồi mitthui cũng là tín đồ mua hàng gia dụng ở Sơn Hùng – 120 phố Huế. Thực sự thì giá ở đây rất ổn so với các nơi khác đấy các mẹ ạ. Chất lượng thì đồ nhà tớ dùng vài năm nay chưa thấy hỏng hóc cái gì: quạt sưởi, quạt treo, điều hòa, các thể loại máy làm bánh, sinh tố, máy xay…
8. Những hình ảnh đáng nhớ tại buổi off lần thứ hai nhà Nhật Hàn:
Tầng 9, các mẹ Nhật Hàn đầu cầu Hà Nội đã có một buổi off thật vui, thật ý nghĩa. Số lượng thành viên tham dự lên tới 30 người, cao hơn 1/3 số đăng ký ban đầu. Có nhiều mẹ vì ngại ngùng ko đăng ký trước mà ‘âm thầm’ đến dự. Trong đó có mitthui tớ đã cố tình ẩn danh rùi mà vẫn bị phát hiện, hihihii. Đây là những hình ảnh buổi off vừa qua:
Tầng 8, bạn Haneul mở màn phát động chiến dịch cho Quỹ Nhân Ái nhà Nhật Hàn với trường hợp bé Ngọc Cẩm 7 tuổi bị ung thư máu trong bài viết: Hơn 50 triệu = một mạng sống.
Mong rằng ở tầng 10 và các tầng tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nhà Nhật Hàn: Đoàn kết gắn bó – Chia sẻ kinh nghiệm – Tương thân tương ái!
Thân tặng cả nhà hoa dừa nước mộc mạc nhà tớ bên bức tường xưa cũ. Yêu cả nhà thật nhiều :LoveStruc: