Chào mừng các thành viên nhà Nhật-Hàn đến với tầng mới
-
TẦNG 24



Thực sự, ý nghĩa của một ngôi nhà, không chỉ đơn thuần là chốn để về, ăn, ngủ, nghỉ, mà đó thực sự là chốn bình yên nhất. Nó là không gian hình thành, lưu giữ tình cảm, sự gắn bó và kỉ niệm nhiều hơn hết thảy mọi nơi chốn trên thế gian. Khi thực sự yêu ngôi nhà của mình, thì dù nó to đẹp hay bé nhỏ cũng không quan trọng. Chỉ cần cảm thấy yên lòng khi trở về, đó là nhà.



Và bởi vì, có rất nhiều phụ nữ luôn hết mình chăm chút cho cái không gian gọi là nhà ấy, bằng những thứ hiện hữu hay những giá trị vô hình mà topic này cứ ngày một đông các thành viên tới tìm kiếm và chia sẻ bao điều bổ ích. Để biến ngôi nhà thành tổ ấm thực sự cần nhiều lắm những cố gắng của mỗi cá nhân trong gia đình. Và mỗi một thành viên của nhà N-H, mình tin rằng đều đang hạnh phúc với tổ ấm của mình, dù mỗi người đều có hoàn cảnh riêng. Vì chỉ khi ta hạnh phúc với những gì ta có thì mới có niềm tin và động lực để vun đắp thêm, còn khi trong lòng đầy giông bão thì thật khó có thể thắp sáng được ngọn lửa ấm áp trong ngôi nhà của mình.



Vì lẽ đó, chúng ta ở đây,chia sẻ những king nghiệm cá nhân với trải nghiệm trong từng gia đình nhỏ và xây nên một ngôi nhà ảo nhưng lại rất hữu ích và không kém phần ấm cúng. Mình hy vọng, nhà N-H sẽ đón thêm nhiều thành viên mới, với nhiều chia sẻ hay, bổ ích cho mọi người.



Còn chờ gì nữa, chúng ta bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho tầng 24 thôi!



Gửi tới cả nhà những hình ảnh về ngôi nhà thân yêu của mình, mình yêu nó lắm! :x



Phòng bếp với đủ thứ đồ đạc lẩm cẩm:




Phòng khách rất nhỏ:




Những bức hình gia đình trong phòng ngủ




Những bông hoa bên cửa sổ




Hay hoa trên bàn:




Và một bữa tối ấm cúng đã sẵn sàng để cả nhà cùng thưởng thức



Link tổng hợp các tầng ở đây nhé các mẹ: x


http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=29446528&postcount=5