Em xin nói trước em viết bài này không phải PR hay hạ thấp thương hiệu sản phẩm nào cả mà là review trải nghiệm thực tế của em , hy vọng ai có nhu cầu đọc được và đang muốn mua robot hút bụi thì có thể lựa chọn cho mình một mẫu robot hút bụi tốt nhất.

Tại sao đã mua robot dọn nhà rồi lại phải dọn trước để cho nó làm việc?

Nghe có vẻ vô lý nhưng lại là thật đấy ạ. Hồi trước dùng con Xiaomi mà lộn hết cả ruột, chạy đc 5-10 phút là kẹt. Đi làm về cứ ngỡ nhà sẽ sạch sẽ, thế nhưng con giời đánh nó lại kẹt ở chân ghế. Phải nói với các mẹ là con này nó rất ngu, chạy thì rất hăng say nhưng hiệu quả thì không thấy đâu, chạy hết pin chạy vô tội vạ xong lăn ra nghẻo luôn giữa nhà, mà cũng không thấy nhà sạch bụi được lên bao nhiêu cả. Em mua là 7,6 triệu, dùng nói chung nó hút đi hút lại vật vã cũng sạch nhưng là do mình dọn từ trước rồi nên nó mới được thế thôi, haha. Đúng hôm em đổ mẹ mấy thìa đường ra nhà xem nó có hút được không, nhưng nó nói"không", t không ăn đồ ngọt. Em quyết cho nó nghỉ hưu sớm, cho con trai nghịch với nó cho vui nhà :)) và lão chồng than vãn mãi bảo sao không mua hãng nào xịn xịn tí dùng cho bền.

Thôi em cắn răng xin chồng tiền làm con hàng Mỹ Neato xịn nhất quả đất về để xem thế nào. Kết quả đây các mẹ ạ: Con robot nó khôn như con ma vậy! Tránh được dép, khăn, đồ chơi thằng con em vứt vạ vật nó cũng tránh được, dọn sạch gần như mọi bụi bẩn và lông thú trong nhà.Chồng em thì thích công nghệ, mày mò con robot suốt, bây giờ lại còn có trò sai robot ra phòng khách nói chuyện với vợ :) Nhiều lúc e muốn vả cho lão chồng với con robot lật mặt lắm. Nhưng mà ngặt nỗi, 1 đứa giúp e dọn nhà, còn 1 đứa cho em tiền mua đứa dọn nhà kia :)))) Suy đi tính lại thì em lại thôi ạ :))))) Đúng là vật chất quyết định ý thức các mẹ ạ!