Chuyện là thế này ah, tháng 12 năm ngoái em có mua 1 cái bàn ăn bầu dục, mặt kính ở đại lý của Xuân hòa chỗ 67 C hàm long. Đẹp và chắc chắn, có logo của Xuân hòa in dưới chân bàn. Nhưng dùng được đến tháng 6 năm nay đã bị bong mất cục nam châm dính mặt kính, em gọi cửa hàng đến bảo hành, thay 2 cục nam châm mất 100k. Nhưng đến mấy ngày hôm nay, nó lại bong ra. Sáng này e mới gọi cho showroom của Xuân hòa ở Yên thế thì được trả lời là, bên Xuân hòa chỉ bán cái chân bàn thôi còn mặt kính là đại lý tự mua về làm. Họ không nhận bảo hành mà bảo em tự mang đến cửa hàng đó yêu cầu sửa và nói là đây k phải là sản phẩm của Xuân hòa hichic. Em bức xúc quá đúng là mình bị lừa vì rõ ràng là đại lý xuân hòa nhưng họ tự thêm chi tiết vào làm, không đảm bảo chất lượng. Em đang định tìm địa chỉ hội bảo vệ người tiêu dùng để phản ánh nhưng tìm mãi vẫn chưa có hichic. Chán kiểu làm người tiêu dùng Việt Nam quá rồi cả nhà ơi