Hôm nay em vô tình được FB "nhắc" lại kỷ niệm ngày đầu tiên đi làm, hồi đó mới ra trường nên nhìn còn ngô nghê lắm. Nhớ hôm đi phỏng vấn, em mất cả một ngày hôm trước để chuẩn bị quần áo, tài liệu…cho mọi thứ chỉnh chu, đáng nhớ nhất là cái áo sơ mi của em từ hồi cấp 3 đã bị ố màu, nên dù có dốc hết tiền tiết kiệm em cũng phải tức tốc đi mua 1 chiếc áo mới. Giờ nghĩ lại, chắc lúc đó mình chịu "đầu tư" nên mới đậu rồi đi làm tới bây giờ hihi. Em thấy chiếc áo trắng quan trọng vô cùng, đi gặp khách hàng hay đi họp cho con, mặc áo sơ mi đóng thùng là thấy phong thái mình khác hẳn, dù bây giờ không còn có cảm giác quý từng cái áo như hồi còn nhỏ. Có phải là do thời đại thay đổi nên dần dần rồi chẳng còn ai thích mặc sơ mi trắng như em nữa chăng?"