Mình thấy may mắn khi được cùng mẹ làm tất cả việc nhà, nhất là việc chăm sóc từng cái áo cái quần cho gia đình. Chả bù cho vài cô, ở nhà có “Osin Mẹ” giặt đồ cho, đi học đại học thì Cửa hàng giặt ủi thẳng tiến. Đến khi lấy chồng, các cô loay hoay, lúng túng với chuyện giặt giũ, sử dụng chiếc máy giặt thế nào còn khó, chứ nói gì đến chuyện dùng như thế nào để tốt cho máy giặt, quần áo sạch đẹp, thơm tho.


Cô vợ mới cưới của anh bạn mình rơi ngay vào trường hợp này. Ban đầu, anh còn cố kiên nhẫn hướng dẫn vợ. Nhưng rồi ngày càng nản, anh ra tối hậu thư luôn: “Em phải tự tìm hiểu đi”. Mình thiết nghĩ, chỉ việc ngâm cứu cuốn Hướng dẫn sử dụng và mấy cái nút vận hành máy giặt mà còn vụng thế, chuyện chăm sóc gia đình, chồng con sau này, không biết các cô ấy sẽ làm thế nào đây?