Vợ chồng em đi làm cả ngày mà tối về con nó không cho ngủ yên ngày nào các mẹ ạ.


Từ lúc con được 3,5 tháng đến giờ bạn ý ngủ mỗi giấc chỉ đc 1- 1,5 tiếng lại dậy ngọ ngoạy, có lúc cho bú thì ngủ tiếp, có lúc lại chơi chán mới ngủ. Vậy là đêm em dậy ít cũng 4-5 lần, ngày nào cũng vậy mệt mỏi quá. Mà không phải bạn ý đói vì vừa ti xong có khi lại dậy, có khi dậy không thèm ti và sáng em vẫn vắt được tầm 100ml cho bạn ý ở nhà ti. Ban ngày bạn ý cũng ngủ ít hơn các bạn cùng lứa.


Các chị nào có con nhỏ từng vậy mà khắc phục được cứu em mới ạ. Chứ cứ thế này mãi em không thể yêu thương nổi.