Em mới sinh được 5 ngày, e ở Mỹ, ko ai đỡ đần ngoài hai vc, ck e ng Mỹ. Trong qtrinh mang thai và mấy ngày đầu ở bv ck em luôn luôn chăm sóc vợ con vô cùng chu đáo, yêu nựng con đủ kiểu. Tới giờ về nhà, bé nhà e khóc nhiều, đôi khi chẳng biết lí do, em đau không làm được gì, ck e dù rất cố gắng nhưng cuối cùng stress quá, cáu với mẹ con em, sau thì có xin lỗi em nhưng giờ em cảm giác anh không yêu con như trước nữa. Em thì bắt đầu có snghi giá mà mình đừng đẻ có phải tốt không, hai vc e trc rất hp, cs tự do, hẹn hò cuối tuần, xem phim, ăn hàng, du lịch nước ngoài 1 năm 2 lần. Giờ có con mà nó ngoan k sao, khóc suốt làm em tự dưng có snghi hối hận. Em ko muốn ghét con, em không muốn ghét ck, em cg không muốn ghét bản thân. Mà thấy con khóc suốt, làm tnao cg ko đc thì bất lực vừa thương con, vừa giận con. Ck ko dỗ đc, để mặc con khóc, em ghét ck, bản thân ko làm đc gì, em ghét chính mình.


Các chị ơi!!! Giúp e mới!!!!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Smallgirl226