Các mẹ ơi, mình có con sinh non 32 tuần tuổi, phải sống trong lồng kính gần 1 tháng.Vì sinh non nên bé phát triển chậm lắm và yếu hơn nhiều so với các bé cùng lứa, nhìn các bé khác mà mẹ cháu rất sốt ruột.Nay bé đã chào đời được 4,5 tháng rồi mà chưa biết hóng chuyện chưa biết phản ứng với âm thanh, vv và vv mặc dù mẹ cháu rất tích cực chăm sóc và theo dõi cháu.Chăm bé sinh non quả vất vả vô cùng, các bác sĩ thì cứ bảo theo dõi theo dõi thôi.Các mẹ ơi, có mẹ nào giống với hoàn cảnh của mẹ cháu thì cho mẹ cháu PM với, buồn và lo lắng lắm