Ở đây có mẹ nào không cho con dùng xe tập đi không ạ (loại tròn có gắn bánh xe ấy)? Dạo này nhức đầu kinh với bố mẹ luôn. Ông bà cứ bắt dùng miết, như kiểu không cho dùng thì con nó không biết đi á. Mình thì thích để con tự nhiên hơn, khi nào con bé cứng nó khắc đứng dậy để đi. Con bé được 7 tháng, trườn nhanh, đã có thể chống tay và nâng người lên để chuẩn bị bò. Tính ra cũng đâu có chậm, vậy mà cả nhà cứ xúm vào bảo không cho dùng xe nên con nó yếu.


Mình cho bú mẹ hoàn toàn đến hơn 5 tháng mới bắt đầu ăn dặm cũng bị cằn nhằn. Ông bà cứ kêu 3 tháng là ăn được rồi cơ. Rồi mình không nêm muối cũng bị la. Hôm nào con bé ăn ngoan còn đỡ, hôm nào nó quấy là y như 'không nêm muối sao nó ăn? Mày thử không nêm xem ăn được không?" ơ sữa mẹ với sữa bột nhạt nhách mà nó vẫn bú ầm ầm đấy thôi. Mình nấu cháo cho bé ăn, không qua ăn bột thì đến phiên mấy bà chị dâu phàn nàn.


Đau cả đầu...