Những câu chuyện “kinh điển” khi các ông bố thay mẹ trông con luôn khiến chúng ta bật cười một cách sảng khoái và hiểu rõ vì sao không phải ngẫu nhiên mà những danh hiệu “chăm con khéo”, “dạy con ngoan”… lại luôn được dành cho các bà mẹ.
Bố cũng sẽ giúp con khám phá “sự diệu kỳ” của đồ ăn theo một cách mà "không-một-bà-mẹ-nào-dám-làm".
Còn đây là phong cách mà chuyên gia trang điểm cha thiết kế riêng cho “mẫu nhí” của mình!
Áp dụng phương pháp “kinh điển” để dạy con quý trọng thức ăn.
Bố còn khăng khăng đòi tự tay cắt tóc cho con để giúp mẹ tiết kiệm một khoản đấy!
Con cho bố “mượn” lưng để thử sức bền đồ gia dụng nhé!
Đồ ăn nhẹ buổi chiều “gồ ghề” bố tự tay chuẩn bị cho các con.
Chỉ cần điện thoại xịn và nói “Bố chụp ảnh nhé” là khuôn mặt phụng phịu nhăn nhó của con lại “tươi như hoa” ngay lập tức.
(Nguồn: BuzzFeed)