Em Thanh Tâm,


Chị biết khi chị viết những dòng này lên thì ngày 20/10 đã trôi qua 4 ngày rồi nhưng chị không thể không viết khi tình cờ vào facebook của em, xem những tấm hình và đọc những dòng chia sẻ của em nhân ngày phụ nữ Việt Nam.


Thanh Tâm ạ,


Những điều chị sắp nói với em đây toàn những điều đã cũ rồi, đã nhiều người nói rồi nhưng chị vẫn muốn nói lại, vì đó là những lời nói chị dành cho em, những lời rất thật từ trái tim mình.


Chị biết em theo đạo Phật, những việc thiện em làm đều xuất phát từ trái tim em và những lời ca tụng, ngợi khen sẽ khiến em cảm thấy khó xử, e ngại với những việc mình làm. Nhưng em ạ em xứng đáng được ngợi ca như thế vì tất cả những gì em đã làm cho những người nghèo khổ khác, và hơn hết cho bé Yến Nhi. Một đứa trẻ bệnh tật không phải thân thích ruột rà gì với mình Cảm ơn em!


20/10 vừa qua, cũng như bao phụ nữ khác chị chìm đắm trong những lời chúc mừng, hoa và quà và đòi hỏi sự công bằng đối với 1 nửa của thế giới. Thì em, cũng là phụ nữ nhưng em lặng lẽ dành cho con gái mình những điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất khi về quê đón ba, ông nội và người thân của em lên thăm.


Có thể Yến Nhi không nhận thức được những điều quý giá mà em đang làm cho con bé, nhưng hành động của em thật đáng quý và đáng trân trọng nhất là khi tuổi đời em còn quá trẻ, em lại xinh đẹp nữa.


Yến Nhi mẹ có món quà bất ngờ muốn dành tặng con 20/10 mẹ về nhà đón gia đình ông nội, ba con và bác con đến thăm con. Dù Yến Nhi của mẹ còn nhỏ nhưng mẹ muốn con được cảm giác người thân quan tâm. Mẹ không cho phép họ quên mất sự hiện diện của con.


Mẹ yêu con, mẹ chỉ có thể làm những điều đơn giản trong ngày lễ đặc biệt đầu tiên của con



webtretho


Ông nội và bố bé Yến Nhi



webtretho


webtretho


Những lời yêu thương cộng đồng mạng dành cho 2 mẹ con.


Xin lỗi em khi chị viết về em mà không xin phép em, lấy hình từ nhà em mà không hỏi ý kiến em. Nhưng hơn hết đó là vì chị muốn gửi món quà muộn này đến em nhân ngày phụ nữ Việt Nam vừa rồi!


Sắp tới, hành trình của 2 mẹ con sẽ rất dài nhưng chị tin rằng rằng em sẽ luôn vững bước trước sự chọn lựa của mình. Chúc em và con gái nhiều sức khỏe em nhé!


Ký tên,


Một người rất ngưỡng mộ em!


Xin phép em cho chị cập nhật những hình ảnh mới nhất của Yến Nhi cho mọi người nhé. Trôm vía em nuôi con khéo lắm, con đáng yêu lắm em ạ!



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho