Các mẹ ơi cứu em với! Hic hic...


Em mới sinh chưa đầy 1 th.á.n.g, lúc đầu sữa về nhiều cu con nhà em bú không hết mà em thì lại không co máy hút sữa thừa, nên bị tắc tia sữa. Khoảng 2 ngày trở lại đây em bị căng tức ngực, sờ thì thấy có một cục cứng nhỏ thôi, nhưng đau và nhức kinh khủng. Em làm đủ mọi cách nào là uống lá đinh lăng, chườm nóng rồi nhờ chồng massage nhào nặn vậy mà cái cục sữa vẫn cứ trơ ra huhu.


Mấy ngày nay em cứ bị hành sốt lúc nóng, lúc lạnh, toàn thân nhức mỏi đặc biệt là cánh tay em không nhấc lên được luôn hix. Thú thật với các mẹ là em có cảm giác còn đau hơn là lúc đi đẻ nữa ạ!


Vì là lần đầu sinh con em không có nhiều kinh nghiệm, nội ngoại 2 bên đều ở xa nên cũng không phụ giúp được nhiều đành phải cầu cứu các mẹ thông thái nhà mình. Ai có kinh nghiệm chia sẻ giúp em với!


Em cám ơn các mẹ nhiều ạ!