hixx, các mẹ ơi, tình hình là đầu tháng 12 này em sinh nhưng cuối tháng em lại phải đi thi. bjo em đang ở trọ hải phòng.Phòng thì chật và điều kiệm ko có. Nên em muốn vế nhà em ở Nghệ tĩnh để sinh em bé cho rộng rã, lại có nhiều ng giúp đỡ. Nhưng cuối tháng 12 em lại phải đi thi 2 ngày, em dự tính là về nghệ tĩnh sinh xong 1 tháng rồi ra hải phòng đi thi hai ngày. Song bà ngoại bảo thế ko đươck, con mới 1 tháng đi thế tội con, và lại mình căng sữa, đau lắm. em thì em chịu được nhưng lại thương con, Đẻ ở đây thì 1 mình bà ngoại lo cũng ko được, điều kiện lại ko có. nên em suy nghĩ quá . các mẹ tư vấn giúp em nên làm thế nào với,